"Cặp vợ chồng hạnh phúc: Đằng sau bức ảnh là một bi kịch bất ngờ"
Robin Michael, 63 tuổi, đã chụp ảnh kỷ niệm cùng vợ Kerry, 44 tuổi, khi họ leo núi Mt Roland ở Tasmania vào tháng 2 năm 2015. Gần đây, điều tra cho thấy ngay sau khi chụp ảnh, Robin đã tấn công vợ một cách tàn bạo, khiến cô bị vỡ hộp sọ. Sau đó, hắn đã xuống núi và thú nhận tội ác trên mạng xã hội, bày tỏ sự không thể hiểu được hành động của mình. Hắn cũng từng cáo buộc Kerry ngoại tình với bạn thân Simon Cooper, nhưng Simon đã phủ nhận và cảnh sát cho biết những cáo buộc này là không có cơ sở.
Robin trước đây đã từng nghi ngờ vợ mình, Kerry, ngoại tình và đã từng cáo buộc cô có quan hệ với người khác. Ông thừa nhận hành động bạo lực của mình là không thể biện minh. Kerry cũng đã thừa nhận việc ngoại tình, khiến Robin vô cùng tức giận và mất kiểm soát. Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, Kerry đã cố gắng phản kháng để bảo vệ bản thân, với nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Cuối cùng, Robin đã tấn công cô bằng 8 cú đánh mạnh vào đầu, dẫn đến cái chết của Kerry. Ông Simon cho biết Robin là người ghen tuông và thường xuyên kiểm soát vợ.
Robin có xu hướng bạo lực gia đình và đã đánh đập vợ, Kerry. Sau khi Kerry qua đời, con trai bà tìm thấy một mảnh giấy ghi lại sự ngột ngạt của bà khi sống với người chồng ghen tuông. Vào tháng 2 năm 2015, sau khi cùng nhau leo núi và chụp ảnh, Robin đã đánh chết vợ và bỏ thi thể trên sườn núi. Sau đó, Robin đã cố gắng tự sát nhưng không thành công. Đến tháng 6 năm 2015, hắn tự sát trong tù ở Hobart. Mặc dù đã khai báo với cảnh sát, Robin vẫn không nhận tội giết người.




Source: https://afamily.vn/nhin-cap-vo-chong-hanh-phuc-co-ai-ngo-dau-chi-sau-vai-phut-chup-buc-anh-nay-la-mot-bi-kich-dau-don-2018050323390608.chn